"Đêm tân hôn thức trắng: Nguyên nhân gây cãi vã và yêu cầu ngủ riêng của vợ"
Tôi là đàn ông nhưng sợ bóng tối từ bé, dù đã cố gắng nhưng không thay đổi được. Tôi phải bật đèn ngủ khi ngủ và không đi chơi quá 8 giờ tối. Khi yêu Th, tôi đã nói về nỗi sợ này nhưng cô ấy không để ý. Ngày tân hôn, sau khi tắt đèn, tôi muốn bật đèn ngủ nhưng vợ không đồng ý, cô ấy cần tối hoàn toàn để ngủ sâu. Chúng tôi cãi nhau và cuối cùng vợ đuổi tôi ra phòng khách ngủ.
Tôi lo lắng khi ra phòng khách vì sợ bố mẹ biết chuyện vợ chồng cãi nhau đêm tân hôn, nên cố ở lại. Tôi không thể ngủ riêng ngay khi vừa cưới. Tôi cố nhắm mắt nhưng không thể ngủ được, chỉ cần tiếng động nhẹ cũng làm tôi giật mình. Vợ thì lại than thở khi tôi cựa quậy, khiến tôi mất ngủ. Sáng hôm sau, bố mẹ thấy tôi mệt mỏi thì cười bảo tôi nên tiết chế. Khi chỉ có hai vợ chồng, tôi bàn với vợ nhưng cô ấy bảo thích ngủ riêng. Tôi không muốn như vậy, nên đành thỏa hiệp. Đêm đó, tôi thử đắp chăn riêng và bật đèn điện thoại, nhưng không chịu nổi nên lại thức trắng. Tôi thật không biết phải làm gì nữa.
Vì chồng không hiểu và thông cảm cho tôi, chỉ sau vài ngày cưới, tôi đã cảm thấy thất vọng và chán nản về hôn nhân. Tôi nên làm gì bây giờ? Có nên nói chuyện với bố mẹ và phân phòng ngủ không? Xin giấu tên.
Source: https://afamily.vn/ngay-dem-tan-hon-toi-da-phai-thuc-trang-nhung-vua-noi-nguyen-nhan-thi-vo-chong-cai-nhau-va-vo-doi-phan-phong-ngu-rieng-2020120211254114.chn